Làm rõ nguyên nhân vụ nổ súng trước vũ trường Avatar

Thứ tư, 02/10/2013 11:24

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, tối 24-9, Phan Đức Xuân (1989, trú khối 1, P. Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn dùng súng bắn trọng thương anh Đặng Đình Hùng (1978, trú khối 6, P. Lê Lợi, TP Vinh). Sau khi gây án, các đối tượng tìm đường lẩn trốn. Tuy nhiên, trên đường chạy vào Đà Nẵng ẩn náu, cả nhóm đã sa lưới tại Quảng Bình.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã thừa nhận thực hiện 2 vụ nổ súng vào đêm 24-9. Theo lời khai ban đầu của Xuân thì do mâu thuẫn cá nhân với Đặng Đình Hùng trong một bữa nhậu. Tối 24- 9, Xuân đã xách khẩu súng, gọi thêm đàn em đến nhà anh Hùng ở khối 6, P. Lê Lợi để trả thù. Khi đến phía trước nhà, Xuân “xù” rút súng bắn 2 phát vào cửa nhà để khiêu khích. Tuy nhiên, sau 2 phát súng, cả bọn chỉ nghe thấy tiếng phụ nữ và trẻ con kêu khóc, biết Hùng không có ở nhà nên chúng kéo nhau xuống vũ trường Avatar tìm.

Khi vừa đến vỉa hè trước vũ trường Avatar, Xuân và đồng bọn phát hiện Hùng đang nghe điện thoại ở phía trước sảnh. Sau vài câu thách thức, Xuân lập tức rút khẩu súng thủ sẵn trong người ra nhằm phía Hùng bóp cò. Dính đạn, Hùng gục xuống, Xuân “xù” cùng đàn em lên xe tẩu thoát. Tuy nhiên, xe vừa chạy được một đoạn thì phát hiện Nguyễn Hữu Trung (1993, trú khối Tân Hòa, P. Vinh Tân) cũng bị “dính” đạn vào bắp chân nên chúng lập tức chạy về nhà Nguyễn Xuân Hảo (ở khối 15, P. Cửa Nam) để nhờ Hảo cất khẩu súng gây án. Tại đây, Xuân, Nguyễn Thanh Tùng (1990, trú khối 11, P. Cửa Nam), Nguyễn Viết Tuấn (1988, trú khối 10, P. Trường Thi) gọi điện thoại mượn ô-tô của bạn để đưa Trung đi cấp cứu.

Xuân “xù” và đồng bọn bị bắt giữ.

Sau khi mượn được xe, để tránh bị nhóm đối phương truy sát và sự vây bắt của lực lượng CA, cả bọn liền đưa Trung chạy lên Bệnh viện H. Đô Lương (cách TP Vinh 70km) để mổ gắp viên đạn ra. Sau khi khâu xong vết thương, chúng lại chạy về Vinh thuê khách sạn để ẩn náu. Tới 5 giờ ngày 25-9, biết không thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng CA, Xuân “xù” và đồng bọn bàn nhau trốn vào Đà Nẵng. Tuy nhiên, trên đường chạy vào Đà Nẵng thì cả nhóm đã bị lực lượng CSGT CA tỉnh Quảng Bình bắt giữ.

X.S